Người Việt giữa nghịch cảnh tại Hàn Quốc, phép màu từ sẻ chia năm 2025
Từ lao động Việt mắc bệnh hiểm nghèo đến các gia đình nghèo nơi đất khách, yêu thương của cộng đồng đã thắp lại hy vọng cho người Việt năm 2025.

“Yêu thương càng sẻ chia, phép màu càng lớn”
Từ ngày 8 tháng 12 năm 2024 đến ngày 30 tháng 11 năm 2025, chuyên mục “Chia sẻ yêu thương, yêu thương sẽ lan tỏa” của tòa soạn đã đăng tải tổng cộng 18 câu chuyện kêu gọi sự chung tay của cộng đồng. Mỗi hoàn cảnh được giới thiệu đều nhận được sự quan tâm và đóng góp nhỏ bé nhưng bền bỉ của độc giả, để rồi những tấm lòng ấy chồng lên nhau, kết tinh thành hy vọng sống.
Tính cả trường hợp đang tiếp tục được gây quỹ là nữ lao động di cư Việt Nam Nguyễn Thị Thương được đăng ngày 30 tháng 11, tổng số tiền bạn đọc gửi về đã lên tới 7 tỷ 814 triệu 455 nghìn 615 won.
Trong suốt một năm qua, sự sẻ chia của độc giả đã tiếp thêm sinh khí cho những con người từng sống trong tuyệt vọng nơi góc khuất xã hội, trở thành điểm tựa giúp họ nối lại cuộc sống từng bị đứt gãy. Những câu chuyện dưới đây là minh chứng cho sức mạnh của yêu thương khi được lan tỏa.
Những sinh linh bé nhỏ đứng trước ranh giới sự sống
Phép màu đến với cha mẹ từ tấm lòng cộng đồng
Sự chung tay của độc giả đã mang đến một khởi đầu mới cho những em bé phải đối mặt với hiểm nguy ngay từ những ngày đầu đời.
Cặp vợ chồng người Thái Lan anh Phanit 37 tuổi có con sinh non được giới thiệu ngày 8 tháng 12 năm 2024, cùng em bé Nguyễn Đức Mẫn là con của chị Nguyễn Thị Hồng Đào 35 tuổi người Việt Nam đăng ngày 19 tháng 1, đều đã vượt qua các biến chứng nguy hiểm và hiện phát triển khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.
Bé Jaewon người Mông Cổ sinh cực non với cân nặng rất thấp được đăng ngày 13 tháng 4 từng được chẩn đoán hở van tim. Tuy nhiên tình trạng này đã tự đóng lại một cách tự nhiên và hiện em không cần phẫu thuật. Bác sĩ cho biết em phát triển thậm chí còn tốt hơn nhiều trẻ cùng lứa. Mẹ của bé là chị Hazhdmaa 28 tuổi từng bị tiền sản giật cũng đang dần hồi phục nhờ điều trị đều đặn.

Những phận đời tưởng chừng không thể gượng dậy
Nhiều người từng chịu nỗi đau vượt quá sức chịu đựng cá nhân cũng đã tìm lại được sự ổn định nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng.
Trường hợp anh Yoo Chae Woon còn gọi là Martimo và chị Kyo Young E đăng ngày 9 tháng 2, dù mắc bệnh tâm thần phân liệt và nhiều bệnh nền nghiêm trọng, lại gần như không quốc tịch nên không được hưởng phúc lợi công, nay đã dần ổn định cuộc sống. Đại diện cơ sở chăm sóc người vô gia cư Làng Eunpyeong thuộc thành phố Seoul chia sẻ rằng tình yêu thương của các nhà hảo tâm đã gieo vào lòng họ niềm tin rằng họ xứng đáng được sống tiếp.
Anh Han Hyun Sik 46 tuổi mồ côi và bị khuyết tật trí tuệ được đăng ngày 2 tháng 3 đã trải qua hai ca phẫu thuật lớn về nha khoa vào tháng 4 và tháng 8 và hiện vẫn đang được điều trị đều đặn.
Anh Kim Ki Wan đăng ngày 19 tháng 10 mắc ung thư đại tràng và ung thư dạ dày kèm biến chứng đã dùng tiền quyên góp để trả bớt nợ và tiếp tục điều trị y tế vốn bị trì hoãn vì khó khăn tài chính. Anh xúc động chia sẻ rằng lần đầu tiên có thể cùng con trai đi ăn tối đàng hoàng và mong một ngày khỏe lại để giúp đỡ những người khó khăn khác.
Lao động di cư Omar 53 tuổi tên đã được thay đổi đăng ngày 9 tháng 11 bị tai nạn lao động và ung thư gan nguyên phát hiện vẫn đang tiếp tục điều trị hóa trị. Anh cho biết sẽ quay lại làm việc để chăm lo cho gia đình khi sức khỏe hồi phục.
Không buông xuôi dù ở tận cùng tuyệt vọng
Gia đình anh Gong Chung Gu đăng ngày 1 tháng 1 gồm nhiều thành viên bị khuyết tật trí tuệ, lại tiếp tục gặp hỏa hoạn khiến hoàn cảnh càng thêm khốn khó. Hiện gia đình đang chuẩn bị cho việc tìm lại nơi ở mới. Đại diện giáo xứ Anjung thuộc Giáo phận Suwon cho biết dù vẫn phải sống nhờ trợ cấp khuyết tật, nhưng việc nhận được sự quan tâm của độc giả đã trở thành nguồn động viên tinh thần rất lớn.
Anh Bo Van Toan người Việt Nam đăng ngày 23 tháng 3 không đủ khả năng chi trả viện phí phẫu thuật xuất huyết não hiện vẫn còn đau ở vùng mổ, song vẫn cố gắng làm việc bán thời gian tại nhà hàng để duy trì cuộc sống. Anh nói nếu không có sự giúp đỡ, gia đình ở quê nhà sẽ còn chịu nhiều khổ cực hơn.
Gia đình anh Park Jun Chae 58 tuổi bị khuyết tật cùng người thân đăng ngày 4 tháng 5 cũng đang từng bước tiến về phía hy vọng. Vợ anh dù còn hạn chế vận động nhưng tình trạng sinh hoạt đã ổn định, con trai út Park Jong Dae 22 tuổi vừa làm việc tại xưởng bảo trợ người khuyết tật vừa theo học âm nhạc và duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trên YouTube.
Chị Han Sung Min 51 tuổi tên đã được thay đổi đăng ngày 15 tháng 6 từng nuôi hai con trong căn phòng nhỏ chật hẹp cải tạo từ trần tiệm làm tóc, nay đã chuyển đến căn nhà hai phòng vào tháng 10 nhờ sự hỗ trợ tài chính. Chị chia sẻ rằng chỉ cần biết có người âm thầm ủng hộ cũng đủ để tiếp tục cố gắng.
Chị Shin Hyun Joo 52 tuổi đăng ngày 7 tháng 9 bị xuất huyết não không rõ nguyên nhân khi ở nước ngoài, nay đã phẫu thuật và đang điều trị phục hồi chức năng. Em gái chị là Shin Sun Min 51 tuổi gửi lời cảm ơn vì nhờ tình yêu và lời cầu nguyện của độc giả, ca mổ đã diễn ra an toàn.

Một bóng mát để tạm nghỉ giữa hành trình gian nan
Nhiều người dù vẫn phải chiến đấu với bệnh tật nhưng đã có thể tạm dừng lại, lấy lại hơi thở và hy vọng nhờ sự sẻ chia của cộng đồng.
Chị Han Hye Jung 61 tuổi đăng ngày 25 tháng 5 mắc giảm tiểu cầu và ung thư đại tràng hiện đang cân nhắc phẫu thuật cắt lách do tác dụng phụ của thuốc. Chị cho biết sức khỏe đã cải thiện và có thể trở lại tham dự thánh lễ chủ nhật, điều mà trước đây chị không dám nghĩ tới.
Em Im Tae Yang 14 tuổi đăng ngày 27 tháng 7 mắc chứng động kinh hiếm gặp và nhiều biến chứng đã vượt qua giai đoạn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị do xơ hóa gan tiến triển. Mẹ em rơi nước mắt nói rằng dù chỉ được tựa vào yêu thương của mọi người trong chốc lát cũng là điều gia đình sẽ mãi ghi nhớ.
Anh Kim Dae Geon 40 tuổi đăng ngày 28 tháng 9 mắc bệnh bạch cầu lympho cấp tính đã giải quyết được vấn đề nhà ở nhưng không may bệnh tái phát sau lần ghép tủy thứ hai. Dù không còn nhiều lựa chọn điều trị, anh vẫn bày tỏ lòng biết ơn vì đã được giải tỏa nỗi lo lớn nhất trong cuộc đời.
Anh Lee Yong Woo đăng ngày 6 tháng 7 từng nỗ lực vượt qua khuyết tật nửa thân dưới và tiếp tục chiến đấu với ung thư, nhưng đáng tiếc đã qua đời vào ngày 10 tháng 7. Con gái anh là Lee Ah Young gửi lời cảm ơn sâu sắc đến độc giả đã cầu nguyện và giúp đỡ gia đình, đồng thời hứa sẽ sống tốt để tiếp nối tâm nguyện của cha.
Theo Báo Công Giáo Hàn Quốc
Bình luận 0
Tin tức
Hết thời xuất khẩu lao động giá rẻ: Lao động ngoại quốc tại Hàn đã chạm ngưỡng lương 55 triệu đồng/tháng
Hàn Quốc vượt mốc 1,1 triệu lao động nước ngoài: Cơn sốt du học sinh Việt Nam bùng nổ
Du học sinh Việt tại Hàn Quốc bị nợ lương, lừa visa, 42 trường hợp được công nhận nạn nhân
Người Việt giữa nghịch cảnh tại Hàn Quốc, phép màu từ sẻ chia năm 2025
Số lao động nước ngoài tại Hàn Quốc vượt mốc 1,1 triệu người : Lao động Việt Nam tiếp tục tăng mạnh
Thật như đùa tại Hàn Quốc: 🔥 ẨU ĐẢ NỘI BỘ, KẺ LỪA ĐẢO TỰ GỌI CẢNH SÁT TỚI... BẮT MÌNH! 🚨
Chính thức bắt giam nữ du học sinh Việt bỏ rơi con mới sinh khi mới sang Hàn được đúng 2 ngày
Báo Hàn nói gì về cái chết của nữ DHS Việt do truy quét người lao động bất hợp pháp và những giới hạn của Visa E-7